PDA

View Full Version : Đành Sao.



diepkimphung
10-04-2023, 02:49
Sao đành lỗi hẹn thế người ơi
Thổn thức tàn canh đến ră rời
Vọng tiếng ve kêu ḷng rũ rượi
Vang lời cuốc gọi dạ sầu khơi
Niềm thương nín lặng bao buồn tủi
Nỗi nhớ trào dâng đến nghẹn lời
Cách biệt chia ĺa...xa diệu vợi
Cho ḷng khắc khoải cứ đầy vơi

PHƯƠNG NGỌC.

diepkimphung
10-04-2023, 02:59
HẠ VỜI...

Góc chiều
Rơi xuống mênh mông
Nắng...
Trườn qua cửa
Hoàng hôn tím dần
Gục đầu
Nửa mắt bâng khuâng
Nửa thương
Nửa nhớ
Bần thần nửa đau
Hững hờ
Nửa mắt t́m nhau
Xuân...
Đi lững thững....Hạ đâu đă về...

MI LINH.

diepkimphung
10-04-2023, 03:50
CHIỀU.

Hoàng hôn dần rơi xuống
Trong ḷng luôn nhớ em
Ôi! Mùi hương Bồ Kết
Không lạ, mà rất quen.

DO SON.

ddmkoko
15-04-2023, 01:29
Thế là hết


Trả cho người, hứa thề năm xưa
Tình vợ chồng trăm năm ảo mộng
Sao nỡ đành, quên ngày tháng xưa
Nghĩa phu thê, cả hai là một

Nhớ năm nào khổ sướng cùng nhau
Rau đắng xào, chung chén ngọt bùi
Sánh bước nhau băng đồng lúa chín
Ánh trăng vàng ngọn tre che khuất

Cùng đoàn con bỏ xứ rời quê
Đời ở đảo ngày vui có mấy
Tới xứ người quê ta mới đó
Biết làm sao gánh được tiền nhà

Chập chững bước như là bé thơ
Mọi công danh chỉ là dĩ vãng
Đứng chưa vững phải đành câm nín
Vai bảy gánh cùng nhau chia sẽ

Năm tháng qua như cơn gió lốc
Biết bao ngày chẳng biết bình minh
Hoàng hôn giận, chẳng thèm thăm viếng
Nhờ Chúa thương bình an thoát nạn

Nay nến vàng xuôi theo lá rụng
Nỡ ra đi chẳng lời từ giã
đầy cay đắng góa phụ từ đây
Hương khói ơi, xin chớ biệt ly

Mắt long lanh lệ tràn rưng rưng
Biết nói gì người mới hiểu thấu
Lòng uất nghẹn vết thương thấm lòng
Có ai thương, xin lời kinh nguyện

HT Cali Sept 28, 2021