PDA

View Full Version : Hao Gầy Nỗi Nhớ...



diepkimphung
10-04-2023, 00:06
Người nơi ấy mang tim côi sỏi đá
Tôi nơi này hoá chiếc lá vàng khô
Xa nghìn trùng bởi sông núi nhấp nhô
Cách ngàn dặm nước biển hồ lênh láng

Đã bao mùa Xuân đi qua lãng mạn
Bấy nhiêu ngày Hạ trút cạn nắng rơi
Tình yêu tôi cũng chỉ thế mà thôi
Tựa mây trôi bay giữa trời lặng lẽ

Lá Thu vàng rụng bao nhiêu buồn tẻ
Gió Đông sầu bấy nhiêu vẻ bơ vơ
Cuộc tình muộn của hai kẻ ngây thơ
Vẫn còn dại vẫn còn khờ nhìn nhận

Tuổi chưa đủ nếm trải đời lận đận
Về tựa nương bởi duyên phận lỡ làng
Nên im lặng trơn trượt bốn mùa sang
Chẳng nắm được giấc mộng vàng hoà hợp

Tình ta mãi tựa trò chơi giễu cợt
Như cung đàn bất chợt dứt chùng dây
Người vẫn đó ta vẫn ở nơi đây
Hai trái tim cứ hao gầy nỗi nhớ....

HÀN ĐÔNG TỬ.

diepkimphung
10-04-2023, 00:26
CÓ PHẢI VÌ EM YÊU ANH HƠN TẤT CẢ.

Chẳng biết vì sao em yêu anh nhiều thế
Khi lọ hoa trên bàn vẫn để chẳng có hoa
Khi nỗi cô đơn mắt đẫm lệ nhạt nhoà
Anh chẳng kề bên cùng sẻ chia đồng cảm

Chẳng biết vì sao ngày càng yêu sâu đậm
Năm thuở mười thì chỉ nhắn hỏi vài câu
Em có ổn không, dạo này việc thế nào
Chỉ bấy nhiêu thôi mà xuyến xao trong dạ

Có phải vì em yêu anh hơn tất cả
Người có hững hờ mà lòng vẫn cứ yêu
Chấp nhận đơn côi ôm nỗi nhớ tiêu điều
Giữ trọn trái tim chắt chiu hình bóng ấy...!

TRẦN ÁNH NGUYỆT.