diepkimphung
08-04-2023, 21:01
Có một người ta mãi gọi người dưng
Đơn giản vậy sao nhớ nhau đến thế
Chưa từng gặp cách xa ngàn dâu bể
Để mỗi ngày mong ngóng đợi tin nhau!
Có một người chẳng rào trước đón sau
Mỗi bài đăng ta cùng vào tương tác
Những lời bình dịu êm như khúc nhạc
Mãi bên nhau hoà nhịp sống giữa đời!
Có một người trong nỗi nhớ chơi vơi
Tôi vẫn thầm nhắc tới tên người ấy
Thổn thức canh dài, trái tim mình run rẩy
Nỗi nhớ người ôi nhớ quá người dưng!
NGUYỄN HẰNG.
Đơn giản vậy sao nhớ nhau đến thế
Chưa từng gặp cách xa ngàn dâu bể
Để mỗi ngày mong ngóng đợi tin nhau!
Có một người chẳng rào trước đón sau
Mỗi bài đăng ta cùng vào tương tác
Những lời bình dịu êm như khúc nhạc
Mãi bên nhau hoà nhịp sống giữa đời!
Có một người trong nỗi nhớ chơi vơi
Tôi vẫn thầm nhắc tới tên người ấy
Thổn thức canh dài, trái tim mình run rẩy
Nỗi nhớ người ôi nhớ quá người dưng!
NGUYỄN HẰNG.