diepkimphung
07-04-2023, 22:07
Nếu ngoài kia đầy cơ cực bão giông
Con hãy về ăn cơm cùng cha mẹ
Cơm bã cáy với vài con tép nhỏ
Bát canh suông, rau muống đỏ, mẹ chờ
Con hãy về với ký ức tuổi thơ
Với bờ đê, bãi bồi con chạy, nhảy
Có cánh cò ru chiều hè bỏng cháy
Dưới mái tranh, tay hứng giọt mưa rào
Hãy về nhà sống lại những khát khao
Sau tháng ngày bôn ba miền đất lạ
Hít một hơi hương thơm nồng của rạ
Của bùn non trên áo mẹ bạc sớm
Nếu mệt rồi, ngủ một giấc đi con
Khi thức dậy hãy ra vườn cùng mẹ
Con sẽ thấy yêu quê hương đến lạ
Thật bình yên, ấm áp đúng quê mình
Con hãy về để mỗi sáng bình minh
Ngụm hớp chè xanh, chuyện trò cùng mẹ
Hãy nghỉ ngơi sau bộn bề vất vả
Hết mệt rồi...lại mạnh mẽ, nghe con...!
THUÝ NGUYỄN.
Con hãy về ăn cơm cùng cha mẹ
Cơm bã cáy với vài con tép nhỏ
Bát canh suông, rau muống đỏ, mẹ chờ
Con hãy về với ký ức tuổi thơ
Với bờ đê, bãi bồi con chạy, nhảy
Có cánh cò ru chiều hè bỏng cháy
Dưới mái tranh, tay hứng giọt mưa rào
Hãy về nhà sống lại những khát khao
Sau tháng ngày bôn ba miền đất lạ
Hít một hơi hương thơm nồng của rạ
Của bùn non trên áo mẹ bạc sớm
Nếu mệt rồi, ngủ một giấc đi con
Khi thức dậy hãy ra vườn cùng mẹ
Con sẽ thấy yêu quê hương đến lạ
Thật bình yên, ấm áp đúng quê mình
Con hãy về để mỗi sáng bình minh
Ngụm hớp chè xanh, chuyện trò cùng mẹ
Hãy nghỉ ngơi sau bộn bề vất vả
Hết mệt rồi...lại mạnh mẽ, nghe con...!
THUÝ NGUYỄN.