PDA

View Full Version : Vớt Trăng.



diepkimphung
04-04-2023, 17:13
Một mãnh trăng vàng rớt giữa sông
Người đem lưới thả dạng tay gồng
Sương mờ khoả lấp còn mong đợi
Nắng nhạt phơi bày vẫn ngả trông
Bởi nhớ tình duyên vời cạnh gõ
Vì mơ nghĩa ái gọi bên đồng
Bây giờ mộng vỡ thuyền xa bến
Khẽ hỏi đêm huyền gió lạnh không?


HƯƠNG LAN.

diepkimphung
04-04-2023, 17:22
DÒNG SÔNG.
(Hoạ thơ của Hương Lan)

Con người kỷ niệm mỗi dòng sông
Vật vã đời quanh buổi gánh gồng
Sóng cả eo sèo duyên mãi đợi
Sương gầy ám ảnh mộng hằng trông
Còn bươn chải hẹn cùng nương rẫy
Vẫn ỉu xìu lo với ruộng đồng
Cảm động hồn quê hoà cõi thắm
Bên nàng lãng mạn có tình không?!

BÌNH DƯƠNG.