PDA

View Full Version : Kiều Nữ.



diepkimphung
03-04-2023, 17:37
Em mang sắc một loài hoa vương giả
Là hiện thân Kiều Nữ giữa rừng hương
Chung quanh em ngàn hoa thơm
Cỏ lạ
Làm sao anh ôm mộng hái trăng ngà

Em đừng đến trao ai niềm tin mới
Đừng cười tình trêu ghẹo nét lã lơi
Em Kiều Nữ mùa xuân còn phơi phới
Vườn tình anh lại héo úa lâu rồi

KỲ THƯ

diepkimphung
03-04-2023, 17:46
HƯƠNG NỒNG.

Hương nồng toả ngát vườn sương
Bình minh đã rọi nắng thương vào nhà
Xuân ơi! mang đến cho ta
Những lời yêu mới thiết tha ngọt ngào.

NGUYỄN NHI