PDA

View Full Version : Yêu Chỉ Mình Em.



diepkimphung
01-04-2023, 22:24
Uống ánh mắt lạc miền hoang dại
Yêu trọn đời mãi mãi người thôi
Gần bên xúc cảm bồi hồi
Xa nhau là nhớ chao ôi thật nhiều

Chả biết nói bao nhiêu cho đủ
Thấy em cười vần vũ tan mau
Sắc son chung thuỷ xanh màu
Nắm tay sánh bước trước sau chẳng rời

ĐỨC MINH.

diepkimphung
01-04-2023, 22:32
LỠ DUYÊN.

Vài lần bậu nói chẳng yêu tôi
Để xác thân đau...khổ lắm rồi
Trí đoảng thương nàng đêm hụt hẫng
Tình cùn ngóng bạn dạ đơn côi
Đường xưa vắng vẻ chờ sương khói
Gió lạnh đìu hiu phủ núi đồi
Khắc khoải thân sầu mơ với mộng
Bên người hạnh phúc nghĩa chung đôi

TRẦN HUY HÙNG.

diepkimphung
01-04-2023, 22:51
LẠC.

Em lạc đời em
Ướt nhèm đau nhói
Lạc khỏi đời nhau
Hai hồn đơn lạnh

Ta lạc đường duyên
Buông lời trêu chọc
Sợi tơ buông rối
Rắc sầu trong tim

TRẦN HUYỀN TRANG.