PDA

View Full Version : Giận.



diepkimphung
31-03-2023, 20:41
Nhớ thật người ta những buổi chiều
Đêm về muốn gửi một lời yêu
Hờn ai sáng nọ lơ nàng liễu
Dơi họ trưa kia mộng dáng kiều

Bữa đó thương th́ đầy ngọt dịu
Ngày sau giận cũng ít cô liêu
Giờ đây bỏ mặt đâu cần hiểu
Để bé buồn hiu tủi phận nhiều.

HOA TRINH NỮ.

diepkimphung
31-03-2023, 20:50
BỖNG DƯNG.

Bỗng dưng gặp gỡ giữa đường
Sao mà cứ thấy nhớ thương trong ḷng?
Thế rồi ḷng lại dặn ḷng
Lần sau không để tay không ra về
Sao t́m được lối đi, về
Rồi cách bắt chuyện tỉ tê cùng Nàng
Ngày ngày tơ tưởng mơ màng
Được cùng kết bạn với Nàng thành đôi.

NGUYỄN NGỌC DIỆP.