PDA

View Full Version : T́nh Trong Hương Biển.



diepkimphung
29-03-2023, 20:05
Lắng nghe tiếng sóng biển xô
Ngắm nh́n sợi nắng làm khô gió chiều
Nhớ ngày ḿnh "tắm sương chiều"
Dấu chân in cát bao điều bâng khuâng

Dă Tràng em đuổi xa, gần
Dấu ḿnh trong cát bao lần nhớ không
Giờ đây biển vắng ! Anh trông
Dă Tràng đứng đó...hang không muốn về

Xa xa biển lặng chiều quê
Hoàng hôn tím cả nắng về chiều buông
Nơi đây hạt nắng c̣n vương
Mùi hương Bồ Kết! Nghe thương cháy ḷng

Miền xa sông nước đợi trông
Nắng vàng ai thả...trên đồng vàng mơ
Sóng ôm bờ cát đợi chờ
T́nh trong hương biển ! Anh chờ đợi em

MINH THI.

diepkimphung
29-03-2023, 20:21
Bài Hoạ:

Sóng xô bờ cát dịu êm
Bước chân hoang hoải ru êm cơi ḷng
Biển c̣n vương vấn hoài mong
Gió lay lay nhẹ bay bồng tóc em

Hương t́nh gió thoảng bên thềm
Dấu chân trên cát gót mềm du dương
Bến mơ một thuở vấn vương
Người đi xa vắng viễn phương đợi chờ

Âm thầm anh dệt mộng thơ
Thương màu hoa tím em chờ anh sang
Miền Tây sao quá vội vàng
Níu chân lữ khách muôn vàn lời yêu

Cơn mưa thấm lạnh ban chiều
Gió đưa sợi nắng mĩ miều dáng ai
Biển c̣n in đậm gót hài
T́nh trong hương biển không phai đổi đời...

TRANG NGUYEN.