PDA

View Full Version : Nhớ Mẹ.



diepkimphung
28-03-2023, 21:28
Ta muốn về bên Mẹ, Mẹ yêu ơi!
Kể Mẹ nghe chuyện đất người xứ lạ
Nắm bàn tay hao gầy mà êm ả
Hơi ấm nồng trong giấc ngủ hay mơ...

Ta muốn về tìm ký ức tuổi thơ
Theo chân Mẹ giữa cánh đồng rực nắng
Chiều tháng năm lúa trở màu vàng óng
Phiên chợ tàn quẳng gánh Mẹ bồng con...

Ta nghêu ngao như những chú chim non
Đâu biết Mẹ tìm miếng cơm manh áo
Những chiều mưa nghe tin đài báo bão
Gánh nặng lòng con tựa cửa đợi mong...

Chốn thị thành ta đã sống bao năm
Ánh hào quang che mờ miền tăm tối
Vì say mê nên thành người nông nổi
Tóc bạc màu ta mới kịp nhận ra

Muốn tạm biệt cuộc sống ở phồn hoa
Về bên Mẹ bên mái nhà xưa ấy
Mâm cơm chiều còn vương mùi rạ cháy
Mùi quê hương nuôi khôn lớn thành người...

Ta muốn về tìm nơi Mẹ niềm vui
Tìm nụ cười người Mẹ hiền yêu dấu
Thèm kỷ niệm của thời còn thơ ấu
Tiếng nôi đưa kẻo kẹt...giữa trưa hè...

THIEN NGUYEN.

diepkimphung
28-03-2023, 21:33
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Ngẵm mặt biển xanh xa tít chân trời
Nghe sóng vỗ rì rào biển cả....