diepkimphung
27-03-2023, 23:45
Em ghét anh rồi anh biết không
Ghét bờ vai ấm ghét môi nồng
Ghét bàn tay ấy không thể nắm
Sao để đêm dài em ngóng trông
Đà Nẵng hạ về lắm đơn côi
Phố cũng sầu giăng lại bồi hồi
Em ghét anh rồi, nhưng cứ đợi
Nhớ thương nào, sóng biển cuộn trôi
HOA KIM NGUYÊN.
Ghét bờ vai ấm ghét môi nồng
Ghét bàn tay ấy không thể nắm
Sao để đêm dài em ngóng trông
Đà Nẵng hạ về lắm đơn côi
Phố cũng sầu giăng lại bồi hồi
Em ghét anh rồi, nhưng cứ đợi
Nhớ thương nào, sóng biển cuộn trôi
HOA KIM NGUYÊN.