PDA

View Full Version : Bán Thơ.



diepkimphung
26-03-2023, 20:13
Học theo nghiên bút mấy năm rồi
Chẳng được là "nhà" chỉ "lều" thôi
Gồng gánh hôm nay mang ra chợ
Nặng nhẹ may ra kiếm chút lời
Văn chương bày mãi cho ruồi bậu
Chữ nghiã xếp vào kiến ỉ ôi.
May thay gặp được cô đồng nát
Mỗi ký năm trăm nhẹ cả người

NGUYỄN THÁI.

diepkimphung
26-03-2023, 20:23
NHỚ MÃI VỀ NHAU.

Nửa đêm sao trằn trọc
Nhớ về em quá chừng
Giọt nào rơi đẫm gối
Giọt nào cứ rưng rưng

Nửa đêm nhớ về em
Lòng sao mà lạnh thêm
Làn gió buồn không thổi
Ánh trăng rơi bên thềm

Ta tình xưa không trọn
Mà nghĩa nặng vấn vương
Cả đời này không ngủ
Vì mình trót yêu thương

NGUYỄN THÁI.