PDA

View Full Version : Sang Ngang.



diepkimphung
26-03-2023, 02:10
Em về nẻo ấy...lối bờ sông
Lộng lẫy thuyền hoa rẽ ngược dòng
Kẻ ở bờ xưa...đờ đẩn ngóng
Người xa bến cũ...thẩn thờ trông
Ngày nao ước hẹn hoài chung mộng
Buổi ấy thề giao...mãi một lòng
Trắc trở chia phôi...giờ lẻ bóng
Đâu còn một thủa...để mà mong.

PHƯƠNG NGỌC.

diepkimphung
26-03-2023, 02:30
ẢNH ĐẸP.

Em gái xinh đẹp như trăng rằm
Mấy anh ngắm đêm nằm phải mơ
Sưu tầm ảnh viết thành Thơ
Quản Trị, Đọc Giả, Tuấn nhờ xem qua.

LÊ TUẤN.