diepkimphung
25-03-2023, 21:31
Vì sao anh lại thế
Khi lòng vẫn còn thương
Mà giả vờ lặng lẽ
Khiến hai ta phải buồn
Mình thương nhau nhiều vậy
Nghĩ em chẳng biết sao
Làm tim em tê tái
Lòng anh không nghẹn ngào!?
Xin anh đừng thế nữa
Đời người mấy mươi năm
Đừng để tình héo úa
Để nghĩa ân phai tàn
Thương thì thương cho trót
Nhớ nói nhớ đi anh
Đừng nói lời đắng đót
Rồi xót xa âm thầm
Đâu phải thời nông nổi
Mà chẳng biết nghĩ suy
Tự tôn rồi giận dỗi
Quay lưng không còn gì
Sống nửa đời có lẻ
Gì cũng đã trải qua
Còn thương buông sao dễ
Đưùng làm đau nhau mà!
TRẦN ÁNH NGUYỆT.
Khi lòng vẫn còn thương
Mà giả vờ lặng lẽ
Khiến hai ta phải buồn
Mình thương nhau nhiều vậy
Nghĩ em chẳng biết sao
Làm tim em tê tái
Lòng anh không nghẹn ngào!?
Xin anh đừng thế nữa
Đời người mấy mươi năm
Đừng để tình héo úa
Để nghĩa ân phai tàn
Thương thì thương cho trót
Nhớ nói nhớ đi anh
Đừng nói lời đắng đót
Rồi xót xa âm thầm
Đâu phải thời nông nổi
Mà chẳng biết nghĩ suy
Tự tôn rồi giận dỗi
Quay lưng không còn gì
Sống nửa đời có lẻ
Gì cũng đã trải qua
Còn thương buông sao dễ
Đưùng làm đau nhau mà!
TRẦN ÁNH NGUYỆT.