PDA

View Full Version : Nhớ Một Phương Trời.



diepkimphung
25-03-2023, 19:55
Nhớ một phương trời mãi chỉ em
Tìm say kỷ niệm nắng đu rèm
Nơi chiều gió thổi đeo lòng nặng
Vạt ngõ mưa tràn thoảng áo lem
Bởi dạ thầm sao người vẫn đắm
Mà môi lặng ấy kẻ luôn thèm
Thôi đành phận đó xuôi về ngả
Dẫu biết duyên này chẳng lại đem.

QUYÊN HÀ.

diepkimphung
25-03-2023, 20:04
Bài Hoạ: NỨC NỞ.

Đợi bóng anh về nẫu tủi em
Trời đêm gió lộng thổi qua rèm
Duyên còn khắc khoải hồn cô quạnh
Nghĩa vẫn âm thầm dạ lấm lem
Nhớ ngả ngoài hiên đời phận giũa
Chớ trôi cạnh ngõ mắt môi thèm
Cô phòng nức nở tình không tới
Tỏ ánh trăng gầy bậu sẽ xem?

HƯƠNG LAN.

diepkimphung
25-03-2023, 20:12
DUYÊN THẦM.
(Hoạ thơ của Quyên Hà)

Tim này chỉ tạc bóng hình em
Những buổi chờ mong quạnh bóng rèm
Cách trở còn e hờn cõi quạnh
Đua đòi vẫn ngại xót tình lem
Đời mơ tựa má niềm yêu thoả
Mộng ngỏ kề vai nỗi ước thèm
Bởi thấy duyên người sao lặng lẽ
Trăng vàng bến hẹn mãi tìm xem

BÌNH DƯƠNG.