PDA

View Full Version : Tình Đã Lỡ.



diepkimphung
24-03-2023, 01:59
Giấc mộng đầu đã tan vỡ từ lâu
Lời đã hứa trao cầu giờ cách trở
Bao nguyện ước mong được thành duyên nợ
Nhưng đôi mình dang dở mãi từ đây

Rồi mất nhau ta chẳng được xum vầy
Mong người cũ dựng xây tình duyên mới
Có thương tiếc quá khứ đâu còn gợi
Hạnh phúc nồng anh gởi trọn cùng ai

Quên hết đi những ngày tháng kéo dài
Tình khờ dại một mai không còn nhớ
Trời giông bão nát tan hồn bỡ ngỡ
Kiếp hồng trần trả nợ hết cho nhau.

VŨ THỊ HIỀN.

diepkimphung
24-03-2023, 02:07
GIEO NHÂN.

Sử sao cũng được kệ người ta
Mình sống vui tươi mãi thật thà
Vay trả ở đời luôn đúng giá
Luật nhân báo ứng chẳng đâu xa
Sân si tham vong đời nhân quả
Một kiếp con người mới đã già
Mấy chục năm qua nhìn chẳng lạ
Trải lòng buông hết những phong ba

diepkimphung
24-03-2023, 02:14
CŨNG MỘT ĐỜI.

Chơi hoa cắt cỏ cũng xong đời
Nằm gốc sung già dạ thảnh thơi
Tiên Nữ vườn đào nhiều hướng tới
Nồng hương cảnh trải rạng tươi ngời
Dành cho lớp trẻ đang chờ đợi
Chiều xế hơi tàn chẳng mộng chơi
Trên bảo đâu nghe không động khởi
Thế nên chắt lưỡi hít hà hơi.

VŨ THỊ HIỀN,