PDA

View Full Version : Nụ Cười.



diepkimphung
21-03-2023, 20:51
Hãy bắt đầu ngày mới
Bằng một nụ cười tươi
Đời sẽ cười với bạn
Niềm vui sẽ nhân mười

Hãy trao gửi tới người
Bao lời yêu thương mến
Sự chân thành sẽ đến
Nụ cười người cũng trao

Hãy nhớ rằng trời cao
Còn nắng, mưa, giông gió
Thì có gì là khó
Khi bão tố ngang mình?

Đừng than vãn linh tinh
Rồi thấy mình lận đận
Lại đổ thừa số phận
Ngồi giận dỗi với đời

Hãy chọn lấy niềm vui
Bằng nụ cười ngày mới
Sẽ thấy thành công tới
Mọi đau buồn sẽ lui.

Hãy mỉm cười, bạn ơi!
Để thêm yêu đời nhé
Nước mắt kia hãy đổi
Lấy nụ cười, bạn nghe.

THUÝ NGUYỄN.

diepkimphung
21-03-2023, 21:04
BUỔI XUÂN QUA.

Tươi hồng rạng rỡ giữa mùa hoa
Mới nữa chừng xuân đẹp mặn mà
Dáng ngọc say lòng bao kẻ lạ
Đài trang đắm dạ lắm người xa
Rồi mong ái mộng luôn nền nã
Lại ước tình mơ...mãi đậm đà
Liễu rũ chờ ai...chiều bóng ngã
Mai rồi có tiếc...buổi xuân qua.

PHƯƠNG NGỌC.

diepkimphung
21-03-2023, 21:45
Hôm nay em nguyện sống
Như sợi nắng bình minh
Nhẹ nhàng và khiêm tốn
Nhưng trọn vẹn hết mình

QUỲNH TRANG.