PDA

View Full Version : Cảm Ơn Em Đă Yêu Tôi.



diepkimphung
21-03-2023, 20:20
Nếu đă biết tôi ở xa như thế
Em vẫn thương vẫn để dạ đợi chờ
Nếu ngày xưa em im lặng làm ngơ
Nay đâu khóc dại khờ trong xa vắng

Hay tại ḿnh thật có duyên sâu nặng
Đến bên nhau để lo lắng cho nhau
Cho nhớ thương cho hết những ngọt ngào
Giận cách mấy không làm sao xa được.

Phải cảm ơn dù rằng em biết trước
Yêu xa xôi t́nh không được vẹn nguyên
Em vẫn vui vẫn không giận không phiền
Yêu thắm thiết yêu triền miên không dứt

Duyên do trời tôi tin là có thật
Ơn em nhiều cho tôi những ngất ngây
T́nh yêu em quá tha thiết đong đầy
Tôi nguyện giữ ḿnh em trong tâm trí

HOÀNG MAI.

diepkimphung
21-03-2023, 20:31
VẪN HOÀI KHÔNG.

Em về chốn cũ...cứ hoài trông
Nhớ lắm người ơi...quặn thắt ḷng
Bến đợi t́nh mơ c̣n tưởng vọng
Bờ thương nghĩa ước vẫn hằng mong
Nhiều đêm lệ đổ mờ môi thắm
Lắm buổi châu rơi nhạt má hồng
Dơi mắt bờ,xa c̣n măi ngóng
Bao ngày vắng lặng vẫn hoài không.

PHƯƠNG NGỌC.