PDA

View Full Version : Mơ Ước Như Loài Chim.



diepkimphung
21-03-2023, 03:01
Nhìn đôi bạn chim kia đang ríu rít
Lòng chạnh buồn cho cuộc sống chúng ta
Vì mưu sinh buộc anh phải xa nhà
Việc cực nhọc tăng ca tuần mấy tối

Đêm nay lạnh ngoài trời giông gió thổi
Giờ này anh chắc chưa đổi ca đêm
Bên rèm khuya trong chăn ấm lụa mềm
Lòng xót xa không kìm gọt nước mắt

Ở trong em là bao điều thắc mắc
Bởi vì đâu mà chia cắt chúng ta
Bởi vì đâu anh phải sống xa nhà
Sao không giống đôi Sơn ca hạnh phúc

Cạnh bên nhau và hát ca mọi lúc
Không thấy buồn và chẳng phút suy tư
Nhìn chim kia lòng ao ước giá như
Ta vô tư như loài chim cây cá

Sống bên nhau cuộc đời vui chí thoả
Chẳng bận lòng bao vất vả gian lao
Miễn làm sao chồng vợ sống có nhau
Đừng chia cắt tim đau lòng thổn thức

NGUYỄN ĐINH HÙNG.

diepkimphung
21-03-2023, 03:17
MỘNG THIẾP CHÀNG.

Nắng trải vườn xuân nhuộm sắc vàng
Lòng ta một cỏi cứ vương mang
Ve sầu thổn thức...kêu tìm bạn
Khắc khoải mình ta gọi kiếm nàng
Ý ngỏ còn đây...chờ hạ tới
Lời trao vẫn giữ đợi hè sang
Người ơi...chớ nghĩ tình quên lãng
Vẫn mộng trăm năm mộng thiếp chàng.

PHƯƠNG NGỌC.

diepkimphung
21-03-2023, 03:35
ĐẦY VƠI.

Ngồi buồn đếm những cánh hoa rơi
Dạ cứ nôn nao...mãi rối bời
Ngóng đợi mà sao chàng chẳng tới
Mong chờ thấy vắng lặng người ơi...!
Ngày nao thắm thiết bên nhâumix
Buổi ấy nồng say chẳng muốn rời
Có phải nay thuyền mơ bến mới
Nên tình...cứ lạnh nhạt đầy vơi.

PHƯƠNG NGỌC.