diepkimphung
20-03-2023, 19:35
Ơi...cái nắng tháng ba
Làm nụ hoa héo úa
Biển sóng đùa vẫn vỗ
Tàu anh ở nơi nao...?
Tháng ba nhớ cồn cào
Tìm anh nào có thấy
Biển cứ xanh ngằn ngặt
Long lanh giọt buồn rơi
Tháng ba...em dỗi hờn
Gió thổi ngang tóc nhớ
Lòng thầm thì nhắc nhở
Anh về...bỏng rát môi
Nắng chiều rơi chơi vơi
Mình em thời cứ ngóng
Trập trùng muôn ngọn sóng
Biển lồng lộng bao la...
Nắng cứ vời vợi xa....
XUÂN LÂM.
Làm nụ hoa héo úa
Biển sóng đùa vẫn vỗ
Tàu anh ở nơi nao...?
Tháng ba nhớ cồn cào
Tìm anh nào có thấy
Biển cứ xanh ngằn ngặt
Long lanh giọt buồn rơi
Tháng ba...em dỗi hờn
Gió thổi ngang tóc nhớ
Lòng thầm thì nhắc nhở
Anh về...bỏng rát môi
Nắng chiều rơi chơi vơi
Mình em thời cứ ngóng
Trập trùng muôn ngọn sóng
Biển lồng lộng bao la...
Nắng cứ vời vợi xa....
XUÂN LÂM.