diepkimphung
19-03-2023, 18:35
Hãy mỡ lòng vui cùng làn gió mới
Đừng chơi vơi vì dĩ vãng đã qua
Những gian lao nghiệt ngã sẽ qua mà
Những buồn phiền hôm qua đừng nhắc lại
Hãy an yên để tâm hồn thư thái
Đón nắng hồng vàng trải rạng niềm vui
Hãy buông bỏ những đắng cay ngậm ngùi
Luôn cười tươi đón niềm vui ngày mới
Giữ cuộc sống luôn thảnh thơi phơi phới
Đừng bận lòng do bởi tính đa mang
Hãy vui sống đừng cau có phàn nàn
Đừng buồn phiền hay trách than ai hết
Bởi ta buồn tim ta thêm mỏi mệt
Rồi sầu đau là chỉ thiệt ta thôi
Hãy vững tin chẳng gì phải bồi hồi
Qua bão giông vầng dương rồi sáng tỏ
ĐINH HÙNG.
Đừng chơi vơi vì dĩ vãng đã qua
Những gian lao nghiệt ngã sẽ qua mà
Những buồn phiền hôm qua đừng nhắc lại
Hãy an yên để tâm hồn thư thái
Đón nắng hồng vàng trải rạng niềm vui
Hãy buông bỏ những đắng cay ngậm ngùi
Luôn cười tươi đón niềm vui ngày mới
Giữ cuộc sống luôn thảnh thơi phơi phới
Đừng bận lòng do bởi tính đa mang
Hãy vui sống đừng cau có phàn nàn
Đừng buồn phiền hay trách than ai hết
Bởi ta buồn tim ta thêm mỏi mệt
Rồi sầu đau là chỉ thiệt ta thôi
Hãy vững tin chẳng gì phải bồi hồi
Qua bão giông vầng dương rồi sáng tỏ
ĐINH HÙNG.