diepkimphung
16-03-2023, 02:01
Em về bến cũ thủa cùng nhau
Lối mộng hoa xưa đã úa nhàu
Nỗi nhớ khơi tìm...cho dạ xót
Niềm thương trổi lại để lòng đau
Tình nồng cứ tưởng còn hương sắc
Nghĩa thămds ngờ đâu đã bạcmauf
Chẳng biết bao lần duyên lỗi hẹn
Cho trầu lá rụng...héo mùa cau.
PHƯƠNG NGỌC.
Lối mộng hoa xưa đã úa nhàu
Nỗi nhớ khơi tìm...cho dạ xót
Niềm thương trổi lại để lòng đau
Tình nồng cứ tưởng còn hương sắc
Nghĩa thămds ngờ đâu đã bạcmauf
Chẳng biết bao lần duyên lỗi hẹn
Cho trầu lá rụng...héo mùa cau.
PHƯƠNG NGỌC.