PDA

View Full Version : ĐoẠn tình.



diepkimphung
14-03-2023, 21:54
Trưa hè trời nắng ủ ê
Hàng cây im bóng không hề lung lay
Chim rầu cũng chẳng muốn bay
Nép mình trong những cành cây xanh rì

Nhà ai núp bóng bên ni
Nghe câu mái đẩy buồn chi vọng về
Não nề oi ả trầm khê
Đồng khô cỏ cháy bốn bề nóng ran

Lao xao gà gáy đầu làng
Khơi lên nỗi nhớ bóng nàng năm xưa
Nắng chiều giông đổ gió đưa
Dìu ai trong nắng dầm mưa qua cầu...?

Sự đời chẳng biết về đâu
Yêu thương chuốc đắng âu sầu nào hay?
Cuộc tình thật quá chua cay
Có đâu hờn dỗi đổi thay lòng người...!

Thương thay cái số tại trời,
Ôm ấp kỷ niệm để đời ngăn đôi!
Đường tình cản lối xa xôi
Mới hay lỡ bước ôi thôi dày vò!

Một mình ôm gối co ro,
Mơ màng mộng đẹp nên thơ trôi dòng!
Lênh đênh những ngóng cùng trông
Ngoài kia hình bóng long đong biển sầu...

Thầm xin yêu mến nguyện cầu,
Bình an giữ mãi dãi dầu em mang
Người đi thương nhớ vô vàn
Tình yêu vụng dại muộn màng vọng trông...!

Nhớ mãi người đi

NGUYỄN DOÃN THIỆN.

diepkimphung
15-03-2023, 00:20
TỰ BUỒN, TỰ TRÁCH.

Ngồi buồn gởi mắt cõi trời sâu
Thảm nỗi cô đơn thấy dạ nhầu
Giáp nguyệt đủ tròn già chẳng ngỏ
Chừng xuân dư nửa trẻ không cầu
Nhìn qua chỗ nớ này vun bãi
Ngó lại nơi ni nọ mọng bầu
Ấy vậy mà sao mình xấu số
Để cho đời chịu cảnh tâm sầu

NGUYỄN HỮU TRÍ.