diepkimphung
13-03-2023, 19:33
Gió mê mãi vui chơi quên gởi nhớ
Gió của nàng than thở chẳng đến tôi
Gió ruổi rong chắc đã gặp ai rồi
Gió thơ thẩn thả trôi lời nhắn đấy
Gió quanh quẩn với chữ tình lộng lẫy
Gió đắm chìm nào thấy về phương trong
Gió ngoài kia như có kẻ trong lòng
Gió vui vẻ đầy đong nào khắc khoải
Gió nhắn giúp Trời Nam mong người lại
Gió đây chờ tê tái dạ héo hon
Gió đêm khuya hy vọng đến mỏi mòn
Gió hỏi hộ bậu còn thương hay nhớ
Gió bấc thổi tim lạnh run muốn vỡ
Gió hai miền không nợ cũng là duyên
Gió gió ơi chuyển giúp tới nhà thuyền
Gió hãy bảo Chinh Nguyên luôn vẫn đợi
VĂN CHINH NGUYÊN.
Gió của nàng than thở chẳng đến tôi
Gió ruổi rong chắc đã gặp ai rồi
Gió thơ thẩn thả trôi lời nhắn đấy
Gió quanh quẩn với chữ tình lộng lẫy
Gió đắm chìm nào thấy về phương trong
Gió ngoài kia như có kẻ trong lòng
Gió vui vẻ đầy đong nào khắc khoải
Gió nhắn giúp Trời Nam mong người lại
Gió đây chờ tê tái dạ héo hon
Gió đêm khuya hy vọng đến mỏi mòn
Gió hỏi hộ bậu còn thương hay nhớ
Gió bấc thổi tim lạnh run muốn vỡ
Gió hai miền không nợ cũng là duyên
Gió gió ơi chuyển giúp tới nhà thuyền
Gió hãy bảo Chinh Nguyên luôn vẫn đợi
VĂN CHINH NGUYÊN.