PDA

View Full Version : Ngày Ấy Tháng Ba.



diepkimphung
12-03-2023, 21:14
Anh trở về ngày ấy của tháng ba
Hoa Gạo rụng đậm đà trên lối nhỏ
Lời mật ngọt gởi tình bay theo cùng gió
Đến bên em bày tỏ những ngọt ngào

Em thẹn thùng đón nhận ánh mắt trao
Duyên chớm nở dâng trào hương vị ngọt
Tình bay bổng như mây trời chót vót
Như hoàng hôn vàng vọt cuối chân trời

Duyên nồng nàn thắm thiết mãi em ơi
Ta ngây ngất một thời hoa Gạo đỏ
Lời trao gởi ngày xưa vẫn còn đó
Dẫu cuộc đời vàng võ vẫn không phai

Thời gian trôi hạnh phúc vẫn còn dài
Tình viên mãn không phai lời hẹn ước
Bên nhau mãi giữa dòng đời xuôi ngược
Hai đứa mình chung bước mãi em nghe.

TRẦN HUY HÙNG.

diepkimphung
12-03-2023, 21:31
DUYÊN!

Má chống cằm hài hình quả tim đó
Với đôi môi mỏng đỏ mỉm cười duyên
Cặp mắt sáng ngời nhìn ai sâu thẳm
Tưởng chừng người đó chết lặng vì em!

ĐÀM BÌNH THỰC