PDA

View Full Version : Mến Gửi Người Dưng.



diepkimphung
10-03-2023, 20:25
Trước sân nhà nắng xuân vàng nhè nhẹ
Phía đằng kia sương trắng ghé đỉnh đồi
Phố núi trầm theo dốc lượn xa xôi
Người thiếu nữ tươi cười môi thắm đỏ

Dáng yêu thương ngày xưa đang còn đó
Trân trọng hoài hương vị có tự nhiên
Hình bóng em mãi mãi thật dịu hiền
Tuy cách biệt nhưng mà miên man lạ

Con sóng vỗ ngàn trùng mênh mang quá
Tiếng lòng vang như vội vã hành trình
Nói sao hết tâm tư đêm thanh tịnh
Trí tưởng nào đưa thức tỉnh trái tim

Cuộc đời trông như phẳng lặng im lìm
Mà bão tố dâng đầy tìm quá khứ
Nơi trần thế âm vang lời sinh tử
Ái ân này xin mến gửi người dưng!

LÊ QUANG DANH.

diepkimphung
10-03-2023, 20:35
Ngày lễ mùng tám tháng ba
Tội thương chị em chồng xa không về
Trong lòng giá lạnh tái tê
Nam canh trằn trọc thảm thê lệ nhoà!

NGUYEN NGOC NGUYEN