diepkimphung
08-03-2023, 20:39
Trăng bóng ngả lời yêu anh chưa nói.
Đếm giọt buồn thầm gọi mãi yêu ơi
Một lời thương anh không dám ngỏ lời
Em cứ đợi lòng đầy vơi nỗi nhớ
Anh có biết hai ta đừng cách trở
Đã mấy mùa hoa nở tím trên sông
Em đợi anh trao hết mối tình nồng
Canh khuya vắng chờ mong hoài không ngủ
Tình sâu đậm trao nhau còn chưa đủ
Có trách nhau thêm héo rũ tim buồn
Nhớ mong nhiều mi ướt lệ sầu tuôn
Duyên tình lỡ mảnh sầu vương giăng kín
Đong đã chớm níu mùa qua bịn rịn
Lửa trong lòng đã tắt lịm từ lâu
Giá ngày ấy mình đừng có quen nhau
Duyên tình lỡ nỗi niềm này em trả...
TRANG NGUYỄN.
Đếm giọt buồn thầm gọi mãi yêu ơi
Một lời thương anh không dám ngỏ lời
Em cứ đợi lòng đầy vơi nỗi nhớ
Anh có biết hai ta đừng cách trở
Đã mấy mùa hoa nở tím trên sông
Em đợi anh trao hết mối tình nồng
Canh khuya vắng chờ mong hoài không ngủ
Tình sâu đậm trao nhau còn chưa đủ
Có trách nhau thêm héo rũ tim buồn
Nhớ mong nhiều mi ướt lệ sầu tuôn
Duyên tình lỡ mảnh sầu vương giăng kín
Đong đã chớm níu mùa qua bịn rịn
Lửa trong lòng đã tắt lịm từ lâu
Giá ngày ấy mình đừng có quen nhau
Duyên tình lỡ nỗi niềm này em trả...
TRANG NGUYỄN.