PDA

View Full Version : Thuyền Hoa.



diepkimphung
07-03-2023, 19:28
Thuyền hoa rẽ lối dọc bờ sông
Khắc khoải nàng ơi buổi lấy chồng
Có phải ngày xưa nhiều ước vọng
Hay là...thủa ấy lắm niềm mong
Người xa bến cũ còn quay ngóng
Kẻ ở bờ xưa...vẫn ngoái trông
Dõi mắt nhìn theo chiều ngã bóng
Tình ơi.!..mộng vỡ xót xa lòng...!!!

PHƯƠNG NGỌC.

diepkimphung
07-03-2023, 19:37
BẾN SÔNG XƯA.
(Hoạ thơ của Phương Ngọc)

Bến cũ quay về buổi mạnh đông
Buồn cô lái nhỏ đã theo chồng
Trăng sầu ấp ủ tâm hoà hoãn
Mộng vỡ phai nhoà cảnh nhớ mong
Lỡ chuyến đò xa mòn mỏi phận
Hờn duyên số mỏng bãi buôi lòng
Đâu rồi ước hẹn ngày trao gởi
Để quạnh hiu đời nỗi ngóng trông.

BÌNH DƯƠNG.