View Full Version : Luyến Vọng: Bài Xướng.
diepkimphung
07-03-2023, 02:20
Gợi ước mơ t́m bóng nhạn đông
Sầu tương cách trở mối duyên nồng
Nhân t́nh bạc bẽo nhoà gương mộng
Thế thái ê chề lạnh khoảng không
Cợt giỡn bao ngày đan ái trống
Đùa vui mấy thuở quyện ân hồng
Người đi quạnh vắng thời gian động
Buốt ră tâm hồn lạc dáng trông
KIỀU XUÂN THUỶ.
diepkimphung
07-03-2023, 02:28
BƠ PHỜ: Bài Hoạ.
Thu tàn gió mở lạnh trời đông
Kỷ niệm buồn xa măi thắm nồng
Bởi lẽ hoà thương tràn ảo sống
Nên lời hợp tiếc nhuộm huyền không
Ḷng thanh nghĩa gởi tim mềm rỗng
Mắt lạc t́nh vương dáng nhạt hồng
Nếu đă câu nguyền giăng bến rộng
Sao c̣n trách móc chạnh niềm trông.
KIỀU XUÂN THUỶ.
diepkimphung
07-03-2023, 02:41
ĐỢI CHỜ.
Dù chờ hoặc đợi cũng như không
Nghĩ xót xa thay phận má hồng
Lắm bữa u buồn ra cổng ngóng
Nhiều hôm ủ rũ dạo đường trông
Ban đêm rực rỡ vầng trăng lộng
Buổi sáng âm u ngọn gió nồng
Xúc cảm dâng trào nên dạ nóng
Cho dù đă đến tiết mùa đông
Cho dù đă đến tiết mùa đông
Cảm thấy buồng tim vẫn ấm nồng
Bởi tưởng ân t́nh luôn đợi ngóng
V́ mơ kỷ niệm măi chờ trông
Đầu hôm gió đẩy, bầu trời nóng
Giữa buổi mây đưa, ánh nắng hồng
Gởi mấy vần thơ theo gió lộng
Ơi chàng nghĩ thử có buồn không?
HỮU THỌ.
diepkimphung
07-03-2023, 02:48
HOÀI TRÔNG.
Đêm tàn ấm lại buổi hừng đông
Gác nhỏ bừng lên ngọn lửa hồng
Bởi gió ru lời treo khoảng lặng
Nên ḷng dạt bước giữa tầng không
Người mê mẩn lúc chờ tim đỏ
Kẻ ngẩn ngơ khi dơi ráng hồng
Đón đợi b́nh nminh cùng rạo rực
Đâu chừng cuối khắc lại hoài trông.
DANH THƯ.
diepkimphung
07-03-2023, 03:07
MONG HOÀI...
Mong hoài lẻ bóng giữa mùa đông.
Măi đợi từng đêm để ấm nồng
Những lúc ơ thờ do cơi mộng
Nhiều khi ngớ ngẩn tại pḥng không
C̣ mơ cánh vỗ trên đồng rộng
Nhạn sải ḿnh nghiêng giữa nắng hồng
Cũng tại niềm yêu c̣n rổng trống
Nên đành thổn thức nỗi chờ trông
ĐẶNG VĂN BA.
diepkimphung
07-03-2023, 03:14
TRĨU NẶNG.
Trĩu nặng mong chờ trải gió đông
V́ mơ quấn quyện bởi hương nồng
Sao đành rẽ bước sầu tan mộng
Nỡ đoạn sang thuyền thảm đứng không
Măi bỏ đau buồn ngơ đất rộng
Hoài nuôi khổ hận nhớ môi hồng
Cô pḥng lặng lẽ giờ đang trống
Vẫn ngóng câu thề phải đợi trông...
ĐẶNG VĂN BA.