PDA

View Full Version : Ru Ta.



diepkimphung
02-03-2023, 21:38
Mắt ơi hăy ngủ đi nào
Tim ơi chớ có nghẹn ngào nhớ ai
Người về một cơi - chân mây
Để ta ở lại đêm ngày nhớ thương
Mi buồn lệ vẫn c̣n vương
Tim buồn nên những canh trường trắng canh
À ơi! Hăy ngủ cho nhanh
Ngoài kia gió mát trăng thanh dịu dàng
Ngủ đi nhé, chớ mơ màng
Để mai thức dậy đón ngàn niềm vui.


THUỲ LINH NGUYỄN.

diepkimphung
02-03-2023, 21:42
NGƯỜI ĐẸP.

Rạng ngời như tấm gương trong
Lung linh huyền ảo, trong ḷng, nhân gian
Giai nhân tuyệt sắc trời ban
Khuôn trăng mỹ măn trần gian khó t́m!

HUYEN HA VAN.