PDA

View Full Version : Nặng Nợ (Hoạ)



diepkimphung
26-02-2023, 03:51
Nặng nợ tình em trót bủa vây
Hoài mang khổ hạnh mấy xuân nầy
Tình say sóng dậy cùng mê mẩn
Mộng níu trăng đầy vẫn đắm say
Lệ ngấn mưa dầm thương mấy lượt?
Tâm sầu giọt thấm nhớ bao ngày
Duyên đời, trọn kiếp còn chi nữa?
Phận lỡ mong cầu xiết chặt tay

PHUC HAN MAI.

diepkimphung
26-02-2023, 03:58
MẶC CẢ.

Nợ tình trả mãi cứ hoài vậy
Vẫn đọng sầu vương luống tuổi nầy
Cởi gút tơ lòng giăng quãng luỵ
Hoá vàng kỷ niệm rũ hồn say
Lệ chưa hoảnh ngấn mùa sang ngõ
Bão lại quần tim gió trở ngày
Mặc cả duyên đời đâu mấy nữa
Phúc phần sẽ chuyển lượt về tay

HUỆ TRẦN.