PDA

View Full Version : Nhạt Nữa Rồi.



diepkimphung
25-02-2023, 19:55
Khấp khởi mà sao nhạt nữa rồi
Hương vừa bén nụ lững lờ trôi
Nhìn mây ảm đạm xìu thân đứng
Nhặt ảnh đìu hiu nhũn thế ngồi
Bản nhạc không làm ngay ngắn não
Ngôn tình chẳng giúp dịu dàng môi
Thờ ơ soạn ngữ và buông hỏi
Khấp khởi mà sao nhạt nữa rồi

LỤC TUYẾT KỲ

diepkimphung
25-02-2023, 20:04
SẦU LẺ BÓNG.
(Hoạ thơ của Lục Tuyết Kỳ)

Mình đây một bóng đã lâu rồi
Tiếc buổi xuân thì lặng lẽ trôi
Chẳng dám tìm duyên ngần ngại vỡ
Đành quen dõi mộng thẩn thơ ngồi
Âm thầm gác lạnh tình đeo cảnh
Lỡ dở trăng gầy lệ thấm môi
Chạnh bởi tơ hồng vương vãi mối
Mình đây một bóng đã lâu rồi

BÌNH DƯƠNG.

olongt
26-02-2023, 01:03
Khấp khởi mà sao nhạt nữa rồi
Hương vừa bén nụ lững lờ trôi
Nhìn mây ảm đạm xìu thân đứng
Nhặt ảnh đìu hiu nhũn thế ngồi
Bản nhạc không làm ngay ngắn não
Ngôn tình chẳng giúp dịu dàng môi
Thờ ơ soạn ngữ và buông hỏi
Khấp khởi mà sao nhạt nữa rồi

LỤC TUYẾT KỲ

"Nhìn mây ảm đạm xìu thân đứng
Nhặt ảnh đìu hiu nhũn thế ngồi"

=> hỉu chít lìn! => sao không sài thử toa thuốc Minh Mạng xem sao!?!!
:chay: