PDA

View Full Version : Xứ Thanh.



diepkimphung
20-02-2023, 01:59
Em là thái trắng xứ thanh bản làng
Nhà sàn đơn giản mà lại sang trang
Ruộng bậc thang nhấp nhô trên đồi
Khí hậu thoáng mát không gây ồn ào

Đêm nằm tĩnh lặng ngủ thật là ngon
Xa xôi nhấp nhánh ánh đèn vì sao
Sương mai bao phủ nhấp nhô núi đồi
Đường mòn quanh co xung quanh lối về

Mời anh đến thử thăm em một lần
Ăn cá sông mã ngọt ngào thơm ngon
Gà đậu cành cây vịt bơi suối nguồn
Cá thần cẩm thuỷ rất yêu con người

Nhìn nàng là biết nước da trắng ngần
Hé lộ chút xíu trái đào hồng tươi
Đôi mắt ngơ ngác như nai trong rừng
Chân dài thon thả dáng mình mảnh mai.

ĐÀM BÌNH THỰC.

diepkimphung
20-02-2023, 02:09
RẤT XUÂN.

Thơ ông chỉ rộ đẫy tình xuân
Cứ hễ nghe thôi dẫu một lần
Hạ đến muôn loài đều rất hạ
Xuân về mọi thứ thảy thật xuân
Từ ngon nắn bút em tơ tưởng
Chữ chuẩn gieo câu chị tần ngần
Dạ sáng buông lời là quý mến
Tình nồng thả ý ắt yêu thân

VIET NGUYEN.