PDA

View Full Version : Nhớ Anh.



diepkimphung
19-02-2023, 02:26
Làm thế nào tả hết nỗi nhớ anh
Bao ngôn ngữ cũng trở thành ít ỏi
Chỉ có thể lấy tim ra hoán đổi
Mới tỏ tường được hết nỗi nhớ nhung

Em nhớ anh, nhớ da diết, kiệt cùng
Muốn chạy đến ôm vào ḷng cho thoả
Hôn thật đậm, thật sâu cho đỡ nhớ
Ngặt nỗi là chưa đủ nợ nên đôi

Hai chúng ta lưu lạc giữa trần đời
Duyên gặp gỡ, em tin trời sắp đặt
Nếu có lỡ tơ hồng không bền chặt
Hăy tin rằng em luôn rất thương anh!

TRẦN ÁNH NGUYỆT.

diepkimphung
19-02-2023, 02:33
DA NÀNG!

Da nàng trắng mịn ngọc ngà cung vua
Tự hào vốn có cha mẹ sinh ra
Dáng dấp thon thả mượt mà lưng ong
Chàng xem ứng ư đẹp xinh không nào!

ĐÀM B̀NH THỰC.