diepkimphung
17-02-2023, 22:42
Ta chợt đi chơi nghĩ về Người ấy
Đang ngỡ ngàng mơ thấy người qua
Con tim yêu bồi hồi nơi lồng ngực
Mỗi chiều ngồi ta thổn thức người ơi
Có phải yêu nên nhớ nhiều đến vậy
Mỗi đêm về thao thức dậy trong mơ
Có phải mây bay lờ lững cùng với gió
Để cho ta buồn ở nơi đó biết không?
TRẦN DUNG.
Đang ngỡ ngàng mơ thấy người qua
Con tim yêu bồi hồi nơi lồng ngực
Mỗi chiều ngồi ta thổn thức người ơi
Có phải yêu nên nhớ nhiều đến vậy
Mỗi đêm về thao thức dậy trong mơ
Có phải mây bay lờ lững cùng với gió
Để cho ta buồn ở nơi đó biết không?
TRẦN DUNG.