PDA

View Full Version : Giấc Mơ Trưa.



diepkimphung
14-02-2023, 22:54
Là phụ nữ cần dịu dàng nhỏ nhẹ
Thêm chút tài nũng nịu thế là xong
Đâu cần ǵ phải lận đận long đong
Toan lo lắm cũng chẳng người khen ngợi

Là phụ nữ chớ u sầu diệu vợi
Cứ nhẩn nha tô thắm nét môi cười
Nhận về lời ca tụng quá xinh tươi
Mặc ai có thả dăm lời giả dối.

Là phụ nữ cứ thong dong...chẳng vội
Mặc trời mưa tầm tă dưới hiên đời
Cứ dầm ḿnh đứng đó một chút thôi
Trời sẽ tạnh hoặc có người che chắn

Là phụ nữ...chỉ cần ḿnh may mắn
Sẽ chẳng lo bất hạnh đến bao giờ
Giật ḿnh...ồ...chợt tỉnh giấc mơ trưa
Là phụ nữ...chẳng nhẽ đùa...dễ thế...

HOÀNG KHÁNH LINH.

diepkimphung
14-02-2023, 23:00
VALENTINE...!


Mong ngày lễ đáp của t́nh nhân
Ước gặp chồng yêu lại khất lần
Mỏi mắt trông chờ thôi tắt hẳn
Không c̣n thuế nộp đạp xa chân
....!

QUYẾN CHU NGỌC