PDA

View Full Version : Em Chẳng Muốn....



diepkimphung
13-02-2023, 21:43
Em chẳng muốn ḷng mềm như cỏ dại
Chớm đông sang cũng tê tái...phai tàn
Em chẳng muốn dịu dàng như hoa dại
Một chút buồn cũng héo hắt đa mang...

Em chẳng muốn khô cằn như đá sỏi
Hay con tim lạnh buốt hoá tro tàn
Em chỉ muốn ṿng tay anh che chở
Trọn một đời cho vợi bớt gian nan...

Em chẳng muốn...những đêm trăng tàn úa
Con tim em khắc khoải nỗi mong chờ
Câu thương nhớ bao lần anh nhắn gửi
Đă in vào trong giấc mộng...bơ vơ...

Em chẳng muốn yêu anh thêm lần nữa
Dẫu một giây...hay một phút...một giờ
Em chỉ muốn kể từ nay quên hết
Cả nụ cười...em khắc ở trong mơ...

HOÀNG KHÁNH LINH.

diepkimphung
13-02-2023, 21:47
Giữa cuộc đời hối hả...
Dừng lại một phút thôi...
Tâm b́nh an thanh thản...
Thấy hạnh phúc tức thời!!...

NGUYỄN ÁI LỆ.