PDA

View Full Version : Cũng Đành.



diepkimphung
07-02-2023, 21:38
Vẫn biết duyên ḿnh chỉ vậy thôi
Ngày xuân một thuở đă qua rồi
Người gieo hạ tủi đau ḷng khách
Kẻ gởi đông sầu buốt dạ tôi
Ngơ mộng bây giờ mưa nhớ phủ
Đường thu buổi ấy tiếng yêu bồi
Cũng đành bến hạnh u buồn trải
Bóng ngă đêm về mắt lệ rơi

HUYỀN THANH.

diepkimphung
07-02-2023, 21:45
LẠC LƠNG.
(Hoạ thơ của Huyền Thanh)

Duyên đời ngắn ngủi cũng đành thôi
Bởi tiếng yêu xưa lạc lơng rồi
Dẫu phải đau nlongf không trách bạn
Nên dù xót phận chỉ buồn tôi
T́nh phai lặng lẽ hằng thương nhớ
Mộng ră thờ ơ chẳng đắp bồi
Xóm nhỏ giờ đây càng quạnh quẽ
Trăng gầy lắng đọng nỗi sầu rơi

B̀NH DƯƠNG.