PDA

View Full Version : Hoa Xuân Vẫn Rụng Vơi Đầy.



diepkimphung
06-02-2023, 18:32
Ngày xuân con én đưa thoi
Trong vườn hoa cũng ngủ vùi bên cây

Qua giêng năm rộng tháng dài
Tuổi xuân phơi phới cùng ai hẹn ḥ

Con đường hạnh phúc đơn sơ
Thanh xuân như thể giấc mơ đầu mùa

Ngấm dần vào những phiền lo
Cuộc đời là bến sông chờ người qua

Đưa em rồi ai đưa ta
Trăm năm chỉ bóng chiều xa lạnh lùng

Vợ chồng như áo thay xong
Mùi hôi ở lại cứ nồng cả đêm

Bao giờ mới hết tháng giêng
Hoa kia vẫn rụng bên hiên vơi đầy...

TRẦN QUANG THIẾU.

diepkimphung
06-02-2023, 18:36
Lỡ xuống trần gian để lạc trôi
Th́ thân phải biết cách buông xuôi
Chấp nhận đau thương và mất mát
Bởi đời vốn dĩ bạc như vôi
Chúc gia đ́nh luôn vui vẻ.