PDA

View Full Version : Tôi Với Người.



diepkimphung
03-02-2023, 03:46
Tôi với người hai phương trời cách biệt
Nên t́nh yêu tha thiết tựa sóng khơi
Ṿng tay nào khi đó trót buông lơi
Nghe hơi ấm từ nơi xa c̣n vọng

Tôi với người thoảng qua như giấc mộng
Nên yêu thương thầm giữ kín trong hồn
Có những lần khi tắt nắng hoàng hôn
Nghe tím lặng những chiều ta chung bước

Tôi với người đường đời hai lối ngược
Vẫn cho nhau những ngọt đắng vui buồn
Trong âm thầm dơitheo bóng nhau luôn
Đêm ưu tư gởi vào vầng trăng tỏ

Tôi với người yêu thương như thế đó
Vẫn dịu dàng nhẹ tựa áng mây trôi
Để một đời ta yêu măi không thôi
Dẫu cách biệt từng mùa đi lặng lẽ

KA KA.

diepkimphung
03-02-2023, 03:57
SẮC XUÂN ĐĂ VỀ.

Ban ngày hoa tủm tỉm cười
Ban đêm hoa nở sắc hương tràn trề
Sương rơi khe khẽ bên thềm
Tư ta tư tách cánh hoa ướt dầm
Nước chẩy từng giọt thành ḍng
Chẩy qua khe lá tràn trề sắc xuân
Gió bay nhè nhẹ đi qua
Làm hoa em cánh rung rinh vui mừng
Cánh hoa nghiêng ngả đung đưa
Xoè rộng hứng gió cuồng phong dạt dào
Vườn hoa nghiêng ngả liêu xiêu
Làm em mê mẩn sắc xuân đă về

BÙI MẠNH HÙNG.