diepkimphung
31-01-2023, 01:35
Đèn vẫn sáng, số vẫn còn danh bạ
Chẳng một dòng tin nhắn hỏi thăm nhau
Nào có phải chia tay sao buồn quá
Hai chúng ta, nay khác buổi ban đầu
Nhiều lúc ẩn luôn zalo, facebook
Lặng lẽ rời xa cõi mạng nhiễu nhương
Nhưng lại thấy nôn nao trong lồng ngực
Đoạn đành sao khi tình cảm vẫn còn
Thôi vẫn để chẳng cần ai thăm hỏi
Thi thoảng nhìn đèn bật sáng lòng an
Họ vẫn khoẻ, vẫn online sớm tối
Chẳng đòi gì, ta cũng đủ an tâm!
TRẦN ÁNH NGUYỆT.
Chẳng một dòng tin nhắn hỏi thăm nhau
Nào có phải chia tay sao buồn quá
Hai chúng ta, nay khác buổi ban đầu
Nhiều lúc ẩn luôn zalo, facebook
Lặng lẽ rời xa cõi mạng nhiễu nhương
Nhưng lại thấy nôn nao trong lồng ngực
Đoạn đành sao khi tình cảm vẫn còn
Thôi vẫn để chẳng cần ai thăm hỏi
Thi thoảng nhìn đèn bật sáng lòng an
Họ vẫn khoẻ, vẫn online sớm tối
Chẳng đòi gì, ta cũng đủ an tâm!
TRẦN ÁNH NGUYỆT.