PDA

View Full Version : Ghi Một Nỗi Niềm.



diepkimphung
28-01-2023, 00:39
Cứ mỗi lần xuân chạm trước thềm
Nghe từng sợi tóc bạc dần thêm
Sầu khi gót ruỗi đường trăng lạnh
Tủi lúc đầu nghiêng gối cỏ mềm
Cánh nhạn xa mờ sau đỉnh núi
Con tàu lẫn khuất giữa màn đêm
Ngồi nghe sóng vỡ âm triều vọng
Thổn thức lòng ghi một nỗi niềm

NGUYETLE.

diepkimphung
28-01-2023, 00:48
CHẠNH NỖI NIỀM ĐƠN.
(Hoạ thơ của Nguyệt Lê)

Chiều nay quạnh quẽ lá rơi thềm
Dõi nhánh mai vàng trổ nụ thêm
Luyến buổi xuân tàn trong cõi quạnh
Buồn hoa cánh rủ giữa sương mềm
Âm thầm nguyệt vãng treo đầu núi
Lặng lẽ quyện sầu xót cảnh đêm
Bởi nhớ thương người duyên hụt hẫng
Tình đơn lỡ giấc chạnh bao niềm

BÌNH DƯƠNG.