PDA

View Full Version : Xuân Buồn Vắng Anh.



diepkimphung
17-01-2023, 17:11
Xuân này vắng anh mai rừng hé nở
Ta sầu buồn tình nợ nhớ càng nhiều
Nhạc ai đệm buồn liêu siêu trước ngõ
Én thả bay hơi thở đợi người yêu

Rừng hoa cỏ kiêu kiều trong giọt nắng
Người về đâu ta lạnh mãi đêm thâu
Xuân buồn gã chết sầu ly rượu cạn
Một mình ta biển dạt mãi u sầu

Xuân luyến tiếc về đâu sao không gặp
Tình càng buồn khao khát mọng hanh hao
Ta đắm đuối ra vào nhìn biển dạt
Đành ngồi đây xao xác nhớ cồn cào

Anh có nhớ tết xuân ta ước hẹn
Sao giờ này vón vén trở về đâu
Tình xao xác gọi thét bao buồn nén
Chỉ mai đào vỏn ven nở gác lầu

HỒNG ÁNH.

diepkimphung
17-01-2023, 17:21
VÔ THƯỜNG.

Có phải vì tin nhẹ nhõm lòng
Duyên đời trả lại đến Chùa công
Thì ai lỡ trách sông lòng chảy
Ngàn kẻ khuyên lời thấy dạ hay
Năm trước bao người sao đã hiểu
Vẫn luôn hứng khởi tại nơi Thiền
Gặp cũng xa rời như sóng biển
Vô duyên đối diện bất tương phùng

HỒNG ĐỨC.