diepkimphung
16-01-2023, 22:03
Như giọt sương mai
Lời thương nhỏ xuống
Tim hoá lá xanh
Rung rinh nhịp nắng
Như là cơn gió
Vương ngón tay dài
Tóc mai vướng vít
Đốt hồng má hây
Hẻm vực mắt ai
Một chiều đăm đắm
Lưng trời sao rơi
Nhốt ta sững lặng
Chỉ là khoảnh khắc
Sao khó phai nhoà
Môi người thốt nhẹ
Thác ghềnh lòng ta...
ST.
Lời thương nhỏ xuống
Tim hoá lá xanh
Rung rinh nhịp nắng
Như là cơn gió
Vương ngón tay dài
Tóc mai vướng vít
Đốt hồng má hây
Hẻm vực mắt ai
Một chiều đăm đắm
Lưng trời sao rơi
Nhốt ta sững lặng
Chỉ là khoảnh khắc
Sao khó phai nhoà
Môi người thốt nhẹ
Thác ghềnh lòng ta...
ST.