diepkimphung
14-01-2023, 20:27
Lần mò mải miết bóng tối mờ
Gót mòn nào đâu thấy bến bờ
Xuân lấp ló bên thềm gõ cửa
Đáy lòng quặn thắt xoắn rối tơ
Lạng thầm đi vất vưởng vật vờ
Sống lây lất gặm nhấm giấc mơ
Kiếp trần ai bao giờ hết nợ
Oằn lưng gánh trả điếng dại khờ
Tôi đâu mong đợi ngóng chờ
Sao xuân tính sổ từng tờ lịch rơi
Khổ đau chỉ biết than trời
Trần thân lăn lóc tơi bời gió mưa
Mảnh hồn rách nát te tua
Bạc đầu nát óc bán mua chợ đời
Ngậm cay nuốt đắng nghẹn lời
Lạnh lùng xuân đến rụng rơi trái sầu
NGUYỄN PHƯƠNG.
Gót mòn nào đâu thấy bến bờ
Xuân lấp ló bên thềm gõ cửa
Đáy lòng quặn thắt xoắn rối tơ
Lạng thầm đi vất vưởng vật vờ
Sống lây lất gặm nhấm giấc mơ
Kiếp trần ai bao giờ hết nợ
Oằn lưng gánh trả điếng dại khờ
Tôi đâu mong đợi ngóng chờ
Sao xuân tính sổ từng tờ lịch rơi
Khổ đau chỉ biết than trời
Trần thân lăn lóc tơi bời gió mưa
Mảnh hồn rách nát te tua
Bạc đầu nát óc bán mua chợ đời
Ngậm cay nuốt đắng nghẹn lời
Lạnh lùng xuân đến rụng rơi trái sầu
NGUYỄN PHƯƠNG.