PDA

View Full Version : Gần Một Chút...



diepkimphung
14-01-2023, 01:38
Thêm một chút gần nhau thêm một chút
Để em có giây phút thật bình yên
Ngắm nhìn anh với nụ cười thật hiền
Bao mệt mỏi chợt tan biến đi mất

Mình bên nhau chẳng cần lời đường mật
Yêu hết lòng tình chân thật thế thôi
Mặc cho đời bao sóng gió nổi trôi
Trái tim nhỏ vẫn nồng nàn da diết

Chẳng cần phải thề nguyện tình bất diệt
Hay hẹn hứa tha thiết suốt tháng ngày
Cứ chân thành cứ yêu thật đắm say
Chẳng cần biết mai này thế nào nữa

Bởi đến cùng chẳng ai cần lời hứa
Cứ lặng thầm là chỗ dựa người kia
Tình yêu này luôn đồng cảm sẻ chia
Nếu rời xa...mai kia chẳng hối tiếc !

THƯƠNG HUYỀN.