PDA

View Full Version : Áo Lụa Trong Anh.



diepkimphung
14-01-2023, 00:47
Em áo lụa cùng mây trời một thuở
Cho anh về thầm lặng mãi ngẩn ngơ
Cái con mắt như hồ thu duyên nợ
Anh say mê, hụp lặn đến bây giờ.

Anh không thể thiếu em dù một chút
Thiếu một giây thương nhớ khoả kín lòng
Em đâu hiểu những chiều mưa gió cuộn
Anh một mình trong bao nỗi chờ mong.

Em luôn mới trong anh dù thiếu phụ
Ẫn trong thơ nuôi dưỡng biết bao tình
Là giai nhân như một thời...quyến rũ
Ở trong tim dáng ngọc mãi lung linh

Anh hông thể thiếu em dù một chút
Chỉ một giây nhung nhớ khoả kín lòng
Yêu là thế quên người đâu phải dễ
Anh nhớ hoài đôi mắt ấy xanh trong

Em ở đó có thấy lòng trống trải
Có u buồn nhung nhớ chiều mưa xa
Hay em mãi dung dăng đi đây...đó
Sao ác nhơn bỏ đây nhớ mãi hè....

VIỆT THY

diepkimphung
14-01-2023, 01:10
NHỚ QUÊ.

Sương khuya bảng lảng bên sông
Trăng thu toả lạnh mênh mông chốn nao
Bâng khuâng giấc mãi chẳng vào
Nhớ em trằn trọc đếm sao thở dài
Miền quê nhỏ nhắn bờ vai
Thay ta lam lũ mảnh mai giữa đời
Áo nâu em chẳng đua đòi
Tảo tần sớm tối xây đời ấm lo.

TUANNGUYEN.