PDA

View Full Version : Để Kết Tơ.



diepkimphung
12-01-2023, 04:28
Cũng bởi lâu rồi hết sạch thơ
Vần sai ngữ lệch tứ đang mờ
Bao ngày rũ rượi như người dở
Khối buổi buồn thiu tựa lão khờ
Chả nhẽ trông tình luôn lại nhớ
Do nào ngó nghĩa chẳng về mơ
Cầu sao bạn hữu ân nồng mở
Nguyện sẽ chung lòng để kết tơ

HẢI ĐỖ TIẾN.

diepkimphung
12-01-2023, 04:36
VẪN YÊU THƠ

Lâu rồi chẳng viết được vần thơ
Bởi thế cho nên trí cũng mờ
Lắm buổi vào phây như mụ dở
Nhiều hôm lướt mạng giống con khờ
Thì đường xướng hoạ lòng luôn nhớ
Lục bát com bình dạ vẫn mơ
Bạn hữu sum vầy tâm rộng mở
Ta mình kết bạn thắm nồng tơ

BÔNG HỒNG GAI.