PDA

View Full Version : Nguyệt Dạ.



diepkimphung
12-01-2023, 02:51
Kim dạ Phu Châu nguyệt
Khuê trung chỉ độc khan
Dao lân tiểu nhi nữ
Vị giải ức Trường An
Hương vụ vân hoàn thấp
Thanh huy ngọc tý hàn
Hà thời ỷ hư hoảng
Song chiếu lệ ngân can

ĐỖ PHỦ (Thời Đường 712-770)

diepkimphung
12-01-2023, 02:59
ĐÊM TRĂNG.

Đêm nay trăng chiếu sáng Phu Châu
Riêng chốn phòng khuê, ngắm bóng sầu
Con trẻ thơ ngây, còn bập bõm
Trường An xa lắc, nhớ gì đâu!
Tóc mây ướt đẫm, hương sương toả
Tay ngọc lạnh tê, dáng nguyệt cầu
Nào biết bao giờ, chung tựa cửa
Nhìn nhau hai mắt, tạnh mưa ngâu!

Dịch Thơ: VŨ THUỶ.