PDA

View Full Version : Theo Chồng.



diepkimphung
10-01-2023, 22:03
Tôi nh́n người đó theo chồng
Đâu c̣n được thấy môi hồng vết son
Bao ngày trông đợi mỏi ṃn
Giờ đây muốn hỏi trăng tṛn bao canh

Cớ sao Liễu nhủ buông mành
Để cho cái phận phải đành thế sao
Trăng ơi trăng ở nơi nào
Trăng bên ngoài của có vào liếp song

Một thời hai đứa thong dong
Đi trong tiết mới để hong nắng vàng
Giờ đây tôi đến nhà nàng
Cái dậu hoa vàng chẳng thấy c̣n xinh

Nàng ơi nàng có nhớ t́nh
Nhớ bông hoa trắng đẹp xinh không nàng
Nhớ khi mỗi độ Xuân sang
Lời ngỏ cùng nàng ước vọng yêu thương

Giờ đây tôi nhớ má hường
Nhớ làn môi mọng vấn vương chữ t́nh
Trách trời sao chẳng hiển linh
Để tôi chả có nguyên trinh nàng kiều

Cuộc đời đau khổ v́ yêu
Cái nghèo cái thiếu có chiều đâu hay
Giờ đây cũng chỉ giăi bày
Nàng vui hạnh phúc từ nay bên chồng

HẢI ĐỖ TIẾN.

diepkimphung
10-01-2023, 22:25
THEO CHỒNG.

Hôm qua em đi lấy chồng
Em mang...theo cả...má hồng môi son
Để anh đông đợi héo ṃn
Nửa đêm thức giấc nhớ tṛn năm canh

Trăng khuya lơ lửng bên mành
Th́ thầm...hỏi nhỏ nàng đành vậy sao
Đêm qua cũng như đêm nào
H́nh như trăng cũng dạt dào bên song

Nhớ nàng dáng ngọc đầy đong
Tầm xuân hé nở nàng hong trăng vàng
Nhà tôi bên cạnh nhà nàng
Cách nhau cái dậu hoa vàng cúc xinh

Đêm đêm tôi vẫn tỏ t́nh
Gửi làn hương nhẹ hoa xinh tặng nàng
Hẹn mùa xuân đến tôi sang
Ngỏ lời nho nhỏ cùng nàng tôi thương

Nhẹ thơm nũng nịu má hường
Xinh xinh môi mộng c̣n vương tơ t́nh
Mắt nai ngơ ngác lung linh
Tóc buông vai mịn tuyết trinh yêu kiều

Thế rồi trách phận lỡ yêu
Nghèo nàn thấp kém trăm chiều ai hay
Tim yêu chẳng giảm tỏ bày
Để nàng cất bước hôm nay theo chồng

NGUYỄN SƠN.